Bài thơ Ông em (SGK Tập đọc lớp 3)
Bài thơ Ông em: Ông em cao tuổi nhất nhà, Vóc người khoẻ mạnh, nước da hồng hào. Một lần...
Bài thơ Ông em: Ông em cao tuổi nhất nhà, Vóc người khoẻ mạnh, nước da hồng hào. Một lần...
Bài thơ Nhện với tằm: Nhện kia chăng lưới bắt ruồi, Thấy tằm kéo kén vừa cười, vừa chê: Chị...
Bài thơ Thương trâu: Người ta đi ngủ gối chăn, Con trâu đi ngủ thân trần đêm đông, Thương trâu,...
Bài thơ Quê cát: Quê cát đựng một trời gió cát, Bãi lau thưa nhọn hoắt nắng hè, Nhà bạn...
Bài thơ Voi ơi: Voi ơi, ta bảo voi này, Voi đi chiến dịch cả bầy theo ta. Đèo cao...
Bài thơ Mùa thu đến: Ếch sống bằng mùa thu, Đừng chê ếch đáy giếng, Thoáng nghe ếch lên tiếng,...
Bài thơ Mùa hè: Mùa hè ngủ trong bóng cây, Bóng lá chờn vờn trăn trở, Con ve chừng như...
Đồng dao Cục ta cục tác, Bài thơ Cục ta cục tác: Cục ta cục tác, Con diều hung ác,...
Bài thơ Hoa nở: Hoa cà tim tím, Hoa huệ trắng tinh, Hoa nhài xinh xinh, Đua nhau cùng nở
Bài thơ Đi thăm người bệnh: Vào bệnh viện, Thăm người nhà, Bé lặng yên, Không cười đùa, Chúc người...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.