Bài thơ Con cáo và tổ ong (Hồ Chí Minh)
Bài thơ Con cáo và tổ ong: Tổ ong lủng lẳng trên cành, Trong đầy mật nhộng, ngon lành lắm...
Bài thơ Con cáo và tổ ong: Tổ ong lủng lẳng trên cành, Trong đầy mật nhộng, ngon lành lắm...
Bài thơ Nghe thầy đọc thơ: Em nghe thầy đọc bao ngày, Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà,...
Bài thơ Bó hoa tặng cô: Ngày mồng tám tháng ba, Chúng em đi hái hoa, Mang về tặng cô...
Bài thơ Ngày khai trường: Sáng đầu thu trong xanh, Em mặc quần áo mới, Đi đón ngày khai trường,...
Bài thơ Mùa thu của em: Mùa thu của em, Là vàng hoa cúc, Như nghìn con mắt, Mở nhìn...
Bài thơ Hoa đào hoa mai: Hoa Đào ưa rét, Lấm tấm mưa bay, Hoa Mai chỉ say, Nắng pha...
Bài thơ Em lên bốn: Em lên bốn, Đã lớn rồi, Em không vòi, Không quấy nữa, Em tắm rửa,...
Bài thơ Bão: Chắc bão có chân, Mới hay chạy nhảy, Vừa xô cây ấy, Đã rung cành này, Chắc...
Bài thơ Hoa giấy: Ai bảo là giấy, Nắng không bạc màu, Ai bảo là giấy, Mưa không ướt nhàu....
Bài thơ Nắng xuân hồng: Qua rét lạnh mùa đông, Xuân lại ấm nắng hồng, Ngàn cây vui hớn hở,...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.