Bài thơ Lời ru
Tuổi thơ tôi có tháng ba
Đầu làng cây gạo đơm hoa đỏ trời
Tháng ba giọt ngắn giọt dài
Mưa trong mắt mẹ mưa ngoài sân phơi.
Hẳn trong câu hát “à ơi…”
Mẹ ru hạt thóc chớ vơi trong bồ
Ru bao cánh vạc, cánh cò
Ru con sông với con đò thân quen…
Lời ru chân cứng đá mềm
Ru đêm trăng khuyết thành đêm trăng tròn.
Tác giả: Trương Xương.
Bài thơ Lời ru (Trương Xương): Tuổi thơ tôi có tháng ba, Đầu làng cây gạo đơm hoa đỏ trời, Tháng ba giọt ngắn giọt dài, Mưa trong mắt mẹ mưa ngoài sân phơi. Hẳn trong câu hát “à ơi…” Mẹ ru hạt thóc chớ vơi trong bồ…
Bài thơ Lời ru (Trương Xương): Tuổi thơ tôi có tháng ba, Đầu làng cây gạo đơm hoa đỏ trời, Tháng ba giọt ngắn giọt dài, Mưa trong mắt mẹ mưa ngoài sân phơi. Hẳn trong câu hát “à ơi…” Mẹ ru hạt thóc chớ vơi trong bồ…