Bài thơ Dáng hình ngọn gió Bầu trời rông thênh thang
Là căn nhà của gió
Chân trời như cửa ngõ
Thả sức gió đi về
Nghe lá cây rầm rì
Ấy là khi gió hát
Mặt biển sóng lao xao
Là gió đang dạo nhạc
Những ngày hè oi bức
Cứ tưởng gió đi đâu
Gió nép vào vành nón
Quạt dịu trưa ve sầu
Gió còn lượn lên cao
Vượt sông dài biển rộng
Cõng nước làm mưa rào
Cho xanh tươi đồng ruộng
Gió khô ô muối trắng
Gió đẩy cánh buồm đi
Gió chẳng bao giờ mệt!
Nhưng đố ai biết được
Hình dáng gió thế nào
Tác giả: Đoàn Thị Lam Luyến .
Bài thơ Dáng hình ngọn gió (Đoàn Thị Lam Luyến) : Bầu trời rông thênh thang, Là căn nhà của gió, Chân trời như cửa ngõ, Thả sức gió đi về. Nghe lá cây rầm rì, Ấy là khi gió hát, Mặt biển sóng lao xao, Là gió đang dạo nhạc… Dáng hình ngọn gió | GoiY.vn
Bài thơ Những đám mây sẽ kể (Nguyễn Trác) : Những đám mây sẽ kể, Về trăm vùng mây qua, Nơi nào mây mưa xuống, Cho đất đai hiền hoà. Những dòng sông sẽ kể, Về những hạt phù sa, Đắp bồi nên bờ bãi, Đắp bồi nên lúa khoai… GoiY.vn
Bài thơ Biển (Xuân Diệu) : Anh không xứng là biển xanh, Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng, Bờ cát dài phẳng lặng, Soi ánh nắng pha lê… Bờ đẹp đẽ cát vàng, – Thoai thoải hàng thông đứng, Như lặng lẽ mơ màng, Suốt ngàn năm bên sóng…GoiY.vn