Bài thơ Lúa và gió (Phạm Hổ)
Bài thơ Lúa và gió: Cua con hỏi mẹ, Dưới ánh trăng đêm, - Cô lúa đang hát, Sao bỗng ...
Bài thơ Lúa và gió: Cua con hỏi mẹ, Dưới ánh trăng đêm, - Cô lúa đang hát, Sao bỗng ...
Bài thơ Bé nhìn biển: Nghỉ hè với bố, Bé ra biển chơi, Tưởng rằng biển nhỏ, Mà to bằng ...
Bài thơ Tuổi ngựa: Mẹ ơi, con tuổi gì? Tuổi con là tuổi ngựa, Ngựa không yên một chỗ, Tuổi ...
Bài thơ Hỏi mẹ: Ai quạt thành gió, Thổi mây ngang trời? Ai nhuộm mẹ ơi, Bầu trời xanh thế? ...
Bài thơ Đố ai: Đố ai đếm được, Có mấy ngôi sao, Hằng đêm lấp lánh, Trên nền trời cao. ...
Đồng dao Cục ta cục tác, Bài thơ Cục ta cục tác: Cục ta cục tác, Con diều hung ác, ...
Bài thơ Gà mẹ và gà con: Cục ta, cục tác; Gà mẹ tìm mồi; Sáng sớm tinh mơ; Đến ...
Bài thơ Gà mẹ (Nguyễn Lãm Thắng): Dắt con đi tìm mồi, Được mồi lớn hay bé, Đều dành cho ...
Bắp ngô, Bài thơ Bắp ngô: Nấp ở nách mẹ, Mới tuổi nhi đồng, Mà râu lún phún, Áo ngoài, ...
Bài thơ Bắp ơi!: Có lẻ ở trên đời, Chẳng ai như trái bắp, Làm nũng mẹ mãi thôi, Cả ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.