Bài thơ Chú vịt bông (Phạm Hổ)
Bài thơ Chú vịt bông: Chúng nó sắp đến rồi, Con chạy đi đâu vậy? - Con quên mất vịt ...
Bài thơ Chú vịt bông: Chúng nó sắp đến rồi, Con chạy đi đâu vậy? - Con quên mất vịt ...
Bài thơ Những món đồ chơi: Búp bê nằm sấp, Trên ngực em tôi, Cả hai đều ngủ, Giấc ngủ ...
Bài thơ Năm mảnh gỗ (Phạm Hổ): Mèo con nhặt được, Năm mảnh gỗ rơi, Sắp xếp một hồi, Thành ...
Bài thơ Thuyền giấy: Bé trên bờ với xuống, Thả con thuyền trắng tinh, Thuyền giấy vừa chạm nước, Đã ...
Bài thơ Bí bò mặt đất: Bí bò mặt đất, Lá thấp, lá cao, Mừng ngày dịu nắng, Mừng đêm ...
Bài thơ Ngủ rồi, Bài thơ Gà con: Mẹ gà hỏi con: - Ngủ chưa đấy hả? Cả đàn nhao ...
Bài thơ Mười quả trứng tròn: Mười quả trứng tròn, Mẹ gà ấp ủ, Mười chú gà con, Hôm nay ...
Bài thơ Đàn gà con: Mười quả trứng tròn, Mẹ gà ấp giữ, Mười chú gà con, Hôm nay ra ...
Chú bò tìm bạn, Bài thơ Chú bò tìm bạn: Mặt trời rúc bụi tre, Buổi chiều về nghe mát, ...
Bài thơ Xe chữa cháy: Mình đỏ như lửa, Bụng chứa nước đầy, Tôi chạy như bay, Hét vang đường ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.