Đồng dao Lạy trời mưa xuống | Bài thơ Gọi mưa
Đồng dao Lạy trời mưa xuống (Bài thơ Gọi mưa): Lạy trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lấy ruộng ...
Đồng dao Lạy trời mưa xuống (Bài thơ Gọi mưa): Lạy trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lấy ruộng ...
Bài thơ Cơn mưa mặc áo: Cơn mưa mặc áo tơi, Bằng đám mây màu xám, Gặp ngày nắng trải ...
Mưa cuối mùa, Nghe viết Mưa cuối mùa: Nửa đêm, bé chợt thức giấc vì tiếng động ầm ầm. Mưa ...
Chuồn chuồn đi đón cơ mưa, Bỗng dưng gặp sợi nắng trưa dịu dàng, Bỗng dưng gặp gió lang thang, ...
Bài thơ Mưa rơi, Bài hát Ếch ộp: Mưa rơi lộp độp, Ếch ộp trong vườn, Cố vươn cổ lên, ...
Bài thơ Hạt mưa, Chính tả Hạt mưa: Mây mang đầy mình nước, Gió thổi thành hạt mưa, Rồi chia ...
Che mưa cho bạn, Bài thơ Che mưa cho bạn: Gió thổi dồn mây đen, Ông trời nổi sấm chớp, ...
Bài thơ Mưa và bé: Hạt mưa vừa rơi vừa bay, Tung tăng như bé dược ngày đi chơi, Hạt ...
Bài thơ Uống: Mẹ cho rau uống nước, Bằng cái bình tưới hoa, Trời cho lúa uống nước, Bằng cả ...
Bài thơ Áo mưa: Trời mưa như trút nước, Con người vẫn khô ráo, Con hãy thương cái áo, Chịu ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.