Bài thơ Trời đành chịu thua (SGK Tập đọc lớp 4)
Bài thơ Trời đành chịu thua: Ngày xưa hạn hán, cầu trời, Ngày nay hạn hán thì người trị ngay. ...
Bài thơ Trời đành chịu thua: Ngày xưa hạn hán, cầu trời, Ngày nay hạn hán thì người trị ngay. ...
Bài hát Cháu yêu cô chú công nhân: Chú công nhân xây nhà cao tầng. Cô công nhân dệt may ...
Bài thơ Ước: Nay em xếp hạc, Đếm đủ một trăm, Nhắm mắt ước thầm, Mong sao thành đạt, Em ...
Bé đi cày, Bài thơ Bé đi cày: Chuối xanh một quả, Cắm bốn chân tre, Thành con trâu đực, ...
Ông rác, Bài thơ Ông rác: Leng keng!... leng keng! Là chuông ông rác, Hỡi cô hỡi bác, Có rác, ...
Ông bác sĩ, Bài thơ Ông bác sĩ: Áo quần ông trắng, Mũ cũng trắng tinh, Ông cười tươi tắn, ...
Đất và gạch, Bài thơ Đất và gạch: Đất vào lò tôi luyện, Lửa hun nóng đêm ngày, Đất sẵn ...
Bài thơ Sao Mai: Ngôi sao chăm chỉ, Là ngôi sao Mai, Em choàng trở dậy, Thấy sao thức rồi. ...
Nghệ nhân Bát Tràng, Bài thơ Nghệ nhân Bát Tràng: Em cầm bút vẽ lên tay, Đất Cao Lanh bỗng ...
Bài thơ Tiếng kẻng cô nuôi cá: Mặt hồ lăn tăn sóng, Bỗng tiếng kẻng đổ dồn, Tiếng kẻng báo ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.