Bài thơ Bé đi cày Chuối xanh một quả
Cắm bốn chân tre
Thành con trâu đực
Nhìn giống giống ghê!
Hai ngọn cờ ngô
Làm cây cày nhỏ
Đem ra giữa ngõ
Buộc trâu đi cày
Trâu ơi, gắng đi
Cày cho xong ruộng
Chiều ta về sớm
Cất chuồng trâu ngay
Vắt! Vắt trâu này!
Sao trâu chậm thế?
Trâu mệt rồi ư?
Chúng mình nghỉ nhé!
Bóng mát ngõ trưa
Thả trâu ăn cỏ
Bé nằm ngủ quên
Tóc hiu hiu gió.
Tác giả: Phạm Hổ .
Tập thơ Chú bò tìm bạn (1956).
Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970.
Bài thơ Bé đi cày (Phạm Hổ) : Chuối xanh một quả, Cắm bốn chân tre, Thành con trâu đực, Nhìn giống giống ghêHai ngọn cờ ngô, Làm cây cày nhỏ, Đem ra giữa ngõ, Buộc trâu đi cày… Tranh minh họa: HS Phạm Hoan (BR-TV) . GoiY.vn
Bài thơ Bé đi cày (Phạm Hổ) : Chuối xanh một quả, Cắm bốn chân tre, Thành con trâu đực, Nhìn giống giống ghêHai ngọn cờ ngô, Làm cây cày nhỏ, Đem ra giữa ngõ, Buộc trâu đi cày… Tranh minh họa: HS Phạm Hoan (BR-TV) . GoiY.vn
Bài thơ Bóng mây (Thanh Hào) : Hôm nay trời nắng như nung, Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày, Ước gì em hoá thành mây, Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm… GoiY.vn