Bài thơ Em mơ (Mai Thị Bích Ngọc, SGK Tiếng Việt 3)
Em mơ, Bài thơ Em mơ: Em mơ làm mây trắng, Bay khắp nẻo trời cao, Nhìn non sông gấm ...
Em mơ, Bài thơ Em mơ: Em mơ làm mây trắng, Bay khắp nẻo trời cao, Nhìn non sông gấm ...
Không sống riêng lẻ, Bài thơ Không sống riêng lẻ: Hễ kiếm được mồi, Kiến tha về tổ, Xếp cùng ...
Bài thơ Khi mẹ vắng nhà: Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai; Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị ...
Bài thơ Hòn đá to: Hòn đá to, Hòn đá nặng, Chỉ một người, Nhắc không đặng. Hòn đá nặng, ...
Anh xe lu, Bài thơ Anh xe lu: Anh xe lu, Người mập ù, Trông thật khoẻ, Bước êm ru. ...
Chiếc xe lu, Bài thơ Chiếc xe lu: Tớ là chiếc xe lu, Người tớ to lù lù, Con đường ...
Gạch đỏ: Viên gạch dài, Viên gạch vuông, Mặc áo nâu, Đứng xếp hàng, Thẳng tắp...Gạch vào lò, Lửa bùng ...
Bài thơ Gạch đỏ: Gạch vào lò, Lửa bùng to, Khói ngùn ngụt, Than đỏ rực, Suốt đêm ngày. Gạch ...
Bài thơ Bận: Trời thu bận xanh, Sông Hồng bận chảy, Cái xe bận chạy, Lịch bận tính ngày, Con ...
Bài thơ Tiếng hát mùa gặt: Đồng chiêm phả nắng lên không, Cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.