Bài thơ Đập đá ở Côn Lôn (Phan Chu Trinh) (1907)
Bài thơ Đập đá ở Côn Lôn: Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, Lừng lẫy làm cho lở núi ...
Bài thơ Đập đá ở Côn Lôn: Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, Lừng lẫy làm cho lở núi ...
Bài thơ Chợ Tết (Đoàn Văn Cừ): Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, Sương hồng lam ôm ấp ...
Bài thơ Bánh trôi nước (Hồ Xuân Hương): Thân em thời trắng phận em tròn, Bảy nổi ba chìm mấy ...
Ông đồ, Bài thơ Ông đồ (Vũ Đình Liên): Mỗi năm hoa đào nở, Lại thấy ông đồ già, Bày ...
Bài thơ Chiêu hồn nước: Hăm lăm triệu trẻ già trai gái, Bốn nghìn năm con cái Hồng Bàng. Cũng ...
Chiếc rổ may, Bài thơ Chiếc rổ may (Tế Hanh): Thuở bé nhiều hôm tôi bỏ chơi, Cảm thương đứng ...
Bài thơ Muốn làm thằng cuội: Đêm thu buồn lắm! Chị Hằng ơi! Trần thế em nay chán nửa rồi. ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.