Bài thơ Em vẽ ngôi trường em (Nguyễn Lãm Thắng)
Em vẽ ngôi trường em, Bài thơ Em vẽ ngôi trường em (Nguyễn Lãm Thắng): Ngôi trường của em, Ngói ...
Em vẽ ngôi trường em, Bài thơ Em vẽ ngôi trường em (Nguyễn Lãm Thắng): Ngôi trường của em, Ngói ...
Đồng chiều, Bài thơ Đồng chiều: Mặt trời chìm cuối đồng xa, Sương lên mờ mịt như là khói bay, ...
Con chả biết được đâu, Bài thơ Con chả biết được đâu: Mẹ đan tấm áo nhỏ, Bây giờ đang ...
Kéo vó tôm, Bài thơ Kéo vó tôm: Lăng xăng con tôm diu, Lầm lũi chú tôm càng, Lại đây ...
Sông quê, Bài thơ Sông quê: Gió chiều ru hiền hòa, Rung bờ tre xào xạc, Bầy sẻ vui nhả ...
Bài thơ Nắng: Nắng vàng lấp lánh, Trên cánh đồng làng, Nhuộm thơm bông lúa, Tô hồng má em. Nắng ...
Bé ngoan, Bài thơ Bé ngoan: Bé xem ti vi, Đưa tin bão lụt, Phố phường ngập nước, Làng quê ...
Người thiếu niên anh hùng, Tập đọc Người thiếu niên anh hùng: Giặc Nguyên cho người sang giả vờ mượn ...
Con đường lá me, Bài thơ Con đường lá me: Nghiêng nghiêng buổi chiều chở gió, Con đường xanh ngắt ...
Hừng đông mặt biển, Nghe viết Hừng đông mặt biển: Cảnh hừng đông mặt biển nguy nga, rực rỡ. Phía ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.