Bài thơ Em yêu Tổ quốc của em (Nguyễn Lãm Thắng)
Bài thơ Em yêu Tổ quốc của em: Em yêu Tổ quốc của em, Có đồng lúa biếc, có miền ...
Bài thơ Em yêu Tổ quốc của em: Em yêu Tổ quốc của em, Có đồng lúa biếc, có miền ...
Bài thơ Vườn em: Vườn em có một luống khoai, Có hàng chuối mật với hai luống cà, Em trồng ...
Bài thơ Trăng đồng quê: Đêm trong đến không ngờ, Sen cũng thơm quá đỗi, Cánh đồng như giấc mơ, ...
Bài thơ Biển gọi bình minh: Reo vui ngàn con sóng, Biển réo gọi bình minh, Mặt trời lên thắp ...
Bài thơ Rừng: Rừng ta, rừng bạc rừng vàng, Sến, lim... cao vút, tre, dang... xanh rờn. Quế, trầm sực ...
Bài thơ Giếng nước: Cái giếng làng tôi, Thành xây bằng đá, Miệng không rộng quá, Lòng giếng rất sâu, ...
Bài thơ Quê cát: Quê cát đựng một trời gió cát, Bãi lau thưa nhọn hoắt nắng hè, Nhà bạn ...
Bài thơ Màu xanh: Xanh rì rừng xanh, Long lanh núi biếc, Xanh ngắt ngàn dâu, Đồng sâu xanh thẫm. ...
Bài thơ Đất nước ta đồng bào ta: Núi kia ai đắp nên cao, Sông kia, biển nọ ai đắp ...
Bài thơ Có một chỗ chơi: Có một chỗ chơi, Mà tôi rất thích. Đó là một góc, Ở chỗ ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.