Nghe – viết Tôi yêu Sài Gòn (SGK Tiếng Việt 2, Chân trời sáng tạo)
Tôi yêu Sài Gòn, Tập đọc Tôi yêu Sài Gòn: Tôi yêu nắng sớm Sài Gòn. Tôi yêu những buổi ...
Tôi yêu Sài Gòn, Tập đọc Tôi yêu Sài Gòn: Tôi yêu nắng sớm Sài Gòn. Tôi yêu những buổi ...
Sóng và cát ở Trường Sa, Tập đọc Sóng và cát ở Trường Sa: Những con sóng bền bỉ ngày ...
Đêm quê nội, Bài thơ Đêm quê nội: Cháu tan hút trong đêm đen, Và cháu đã thấy ngọn đèn ...
Sông Hương, Tập đọc Sông Hương: Sông Hương là một bức tranh phong cảnh gồm nhiều đoạn mà mỗi đoạn ...
Mùa lúa chín, Bài thơ Mùa lúa chín: Vây quanh làng, Một biển vàng, Như tơ kén… Hương lúa chín, ...
Rừng ngập mặn Cà Mau, Tập đọc Rừng ngập mặn Cà Mau: Rừng ngập mặn Cà Mau là rừng ngập ...
Quê mình đẹp nhất, Tập đọc Quê mình đẹp nhất: Trong giấc mơ, Nguyên thấy mình và Thảo tình cờ ...
Mùa đông ở vùng cao, Tập đọc Mùa đông ở vùng cao: Ở vùng núi bao giờ mùa đông cũng ...
Hương lúa quê ta, Bài thơ Hương lúa quê ta: Dẻo thơm hạt gạo quê hương, Có cả "năm nắng ...
Con suối bản tôi, Tập đọc Con suối bản tôi: Con suối chảy qua bản tôi bốn mùa nước xanh ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.