Bài thơ Yêu lắm trường ơi! (Nguyễn Trọng Hoàn) (SGK Tiếng Việt 2)
Bài thơ Yêu lắm trường ơi! (Nguyễn Trọng Hoàn): Em yêu mái trường, Có hàng cây xanh, Xôn xao khúc ...
Bài thơ Yêu lắm trường ơi! (Nguyễn Trọng Hoàn): Em yêu mái trường, Có hàng cây xanh, Xôn xao khúc ...
Tập đọc Bàn tay dịu dàng: Bà của An mới mất nên An xin nghỉ học mấy ngày liền. Sau ...
Chị tẩy và em bút chì: Bút chì ngồi vẽ dãy núi và dòng sông dưới vầng mặt trời tỏa ...
Tập đọc Cái bàn học của tôi: Bố tôi làm nghề thợ mộc. Ngày tôi chuẩn bị vào lớp Một, ...
Bài thơ Đồ đạc trong nhà: Em yêu đồ đạc trong nhà, Cùng em trò chuyện như là bạn thân. ...
Tập đọc Đồng hồ báo thức: Tôi là một chiếc đồng hồ báo thức. Họ hàng tôi có nhiều kiểu ...
Điều ước: Chủ nhật nọ, Long đạp xe dạo chơi ở công viên gần nhà. Một bạn nhỏ cứ ngắm ...
Cô chủ không biết quý tình bạn: Một cô bé nuôi một con gà trống rất đẹp. Sáng sáng, gà ...
Gánh gánh gồng gồng, Ta chạy cho nhanh, Về xây nhà bếp, Nấu nồi cơm nếp, Chia ra năm phần, ...
Chính tả Muôn vì sao còn ngủ: Muôn vì sao còn ngủ, Chuông đồng hồ chưa rung, Nhưng bà luôn ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.