Anh vẫn hành quân (Trần Hữu Thung) (1963)
Bài thơ Anh vẫn hành quân: Anh vẫn hành quân, Trên đường ra chiến dịch, Mé đồi quê anh bước, ...
Bài thơ Anh vẫn hành quân: Anh vẫn hành quân, Trên đường ra chiến dịch, Mé đồi quê anh bước, ...
Bài thơ Anh là người đẹp nhất: Ơi anh bộ đội, Cháu của Bác Hồ, Mũ gắn sao cờ, Anh, ...
Anh em nào phải người xa: Anh em nào phải người xa, Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân. Yêu ...
Công nhân, Bài thơ Công nhân: Thành ai đắp, lầu ai xây? Tàu kia ai đóng, than đây ai sàng? ...
Hoa xoan, Bài thơ Hoa xoan: Nhà em có một cây xoan, Trồng từ dạo trước, trông ngang lưng đồi. ...
Chim sâu, Bài thơ Chim sâu: Chim sâu nho nhỏ, Cái mỏ xinh xinh, Chăm nhặt, chăm tìm, Bắt sâu ...
Bài thơ Anh đom đóm, Tập đọc Anh đom đóm: Mặt trời gác núi, Bóng tối lan dần, Anh Đóm ...
Bài thơ Hàng cây trồng theo lời Bác (Nguyễn Thanh Toàn): Đây là cây xà cừ, Lá tròn và xanh ...
Em mơ, Bài thơ Em mơ: Em mơ làm mây trắng, Bay khắp nẻo trời cao, Nhìn non sông gấm ...
Thăm cõi Bác xưa: Anh dắt em vào cõi Bác xưa, Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa, Có hồ ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.