Bài thơ Chuyện ở lớp (Tô Hà) (SGK Tiếng Việt lớp 1)
Chuyện ở lớp | Bài thơ Chuyện ở lớp: Mẹ có biết ở lớp, Bạn Hoa không thuộc bài, Sáng ...
Chuyện ở lớp | Bài thơ Chuyện ở lớp: Mẹ có biết ở lớp, Bạn Hoa không thuộc bài, Sáng ...
Bài thơ Ngôi nhà: Em yêu nhà em, Hàng xoan trước ngõ, Hoa xao xuyến nở, Như mây từng chùm. ...
Bài thơ Quạt cho bà ngủ: Ơi chích choè ơi, Chim đừng hót nữa, Bà em ốm rồi, Lặng cho ...
Bài thơ Quyển vở của em: Quyển vở này mở ra, Bao nhiêu trang giấy trắng, Từng dòng kẻ ngay ...
Bài thơ Nặn đồ chơi: Bên thềm gió mát, Bé nặn đồ chơi. Mèo nằm vẫy đuôi, Tròn xoe đôi ...
Bài thơ Đồng hồ quả lắc: Tích tắc! Tích tắc! Đồng hồ quả lắc, Tích tắc đêm ngày, Không ngừng ...
Ai dậy sớm, Bài thơ Ai dậy sớm: Ai dậy sớm, Bước ra vườn, Hoa ngát hương, Đang chờ đón! ...
Lời chào, Bài thơ Lời chào: Đi về con chào mẹ, Ra vườn cháu chào bà, Ông làm việc trên ...
Trăng sáng sân nhà em, Bài thơ Trăng sáng sân nhà em: Ông trăng tròn sáng tỏ, Soi rõ sân ...
Chú bò tìm bạn, Bài thơ Chú bò tìm bạn: Mặt trời rúc bụi tre, Buổi chiều về nghe mát, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.