Bài thơ Vẽ quê hương (Định Hải)(SGK Tiếng Việt 2&3)
Vẽ quê hương, Bài thơ Vẽ quê hương: Bút chì xanh đỏ, Em gọt hai đầu, Em thử hai màu, ...
Vẽ quê hương, Bài thơ Vẽ quê hương: Bút chì xanh đỏ, Em gọt hai đầu, Em thử hai màu, ...
Bài thơ Anh thợ đốt lò: Cửa lò hé mở, Than rơi, than rơi... Anh thợ lò ơi! Bàn tay ...
Bài thơ Lên cao: Kìa anh thợ điện lên cao! Chào anh gió hát rì rào hàng dương. Líu lo ...
Bài thơ Nói với em: Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay, Tiếng ...
Bài thơ Ngôi nhà: Em yêu nhà em, Hàng xoan trước ngõ, Hoa xao xuyến nở, Như mây từng chùm. ...
Bài thơ Quạt cho bà ngủ: Ơi chích choè ơi, Chim đừng hót nữa, Bà em ốm rồi, Lặng cho ...
Bài thơ Quyển vở của em: Quyển vở này mở ra, Bao nhiêu trang giấy trắng, Từng dòng kẻ ngay ...
Ai dậy sớm, Bài thơ Ai dậy sớm: Ai dậy sớm, Bước ra vườn, Hoa ngát hương, Đang chờ đón! ...
Lời chào, Bài thơ Lời chào: Đi về con chào mẹ, Ra vườn cháu chào bà, Ông làm việc trên ...
Cô giáo lớp em, Bài thơ Cô giáo lớp em: Sáng nào em đến lớp, Cũng thấy cô đến rồi, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.