Bài thơ Sao Mai (Ý Nhi) (SGK Tiếng Việt 3)
Bài thơ Sao Mai: Ngôi sao chăm chỉ, Là ngôi sao Mai, Em choàng trở dậy, Thấy sao thức rồi. ...
Bài thơ Sao Mai: Ngôi sao chăm chỉ, Là ngôi sao Mai, Em choàng trở dậy, Thấy sao thức rồi. ...
Thì thầm, Bài thơ Thì thầm (Phùng Ngọc Hùng): Gió thì thầm với lá, Lá thì thầm cùng cây, Và ...
Bài thơ Cua càng thổi xôi: Cua càng đi hội, Cõng nồi trên lưng, Vừa đi vừa thổi, Mùi xôi ...
Bài thơ Hai bàn tay em (trích): Hai bàn tay em, Như hoa đầu cành, Hoa hồng hồng nụ, Cánh ...
Bài thơ Hai bàn tay em: Hai bàn tay em, Như hoa đầu cành, Hoa hồng hồng nụ, Cánh tròn ...
Bài thơ Mùa cam: Mía ngọt dần lên ngọn, Gió heo may chớm sang, Trái hồng vừa trắng cát, Vườn ...
Bài thơ Nhà bố ở: Nghỉ hè, Páo đi thăm bố, Ngọn núi ở lại cùng mây, Mặt trời theo ...
Bài thơ Tiếng kẻng cô nuôi cá: Mặt hồ lăn tăn sóng, Bỗng tiếng kẻng đổ dồn, Tiếng kẻng báo ...
Bài thơ Hương nhãn: Trong xanh ánh mắt, Trong vắt nhãn lồng, Chim ăn nhãn ngọt, Bồi hồi nhớ ông, ...
Bài thơ Mùa hè: Mùa hè hoa rau muống, Tím lấp lánh trong đầm, Cơn mưa rào ập xuống, Cá ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.