Bài thơ Cây măng tre (Võ Quảng)
Bài thơ Cây măng tre: Tôi cây măng tre, Mọc lên giữa bụi, Chưa tròn một tuổi, Cành chửa thành ...
Bài thơ Cây măng tre: Tôi cây măng tre, Mọc lên giữa bụi, Chưa tròn một tuổi, Cành chửa thành ...
Bài thơ Cây kim: Thân em nhỏ bé tí ti, Các bà, các chị, em thì ở tay. Em đi, ...
Bài thơ Bước chân anh: Người chiến sĩ giao liên, Đi khắp miền đất nước. Rừng nào, anh cũng thuộc, ...
Bài thơ Bắn tan máy bay Mỹ: Buồm như cánh bướm, Dân chài ra khơi, Đảo tươi nắng sớm, Đẹp ...
Bài thơ Bản em: Bản em trên chóp núi, Sớm bồng bềnh trong mây, Sương rơi như mưa dội, Trưa ...
Hoa xoan, Bài thơ Hoa xoan: Nhà em có một cây xoan, Trồng từ dạo trước, trông ngang lưng đồi. ...
Bài thơ Anh đom đóm, Tập đọc Anh đom đóm: Mặt trời gác núi, Bóng tối lan dần, Anh Đóm ...
Em mơ, Bài thơ Em mơ: Em mơ làm mây trắng, Bay khắp nẻo trời cao, Nhìn non sông gấm ...
Em thương, Bài thơ Em thương: Em thương làn gió mồ côi, Không tìm thấy bạn, vào ngồi trong cây, ...
Bài thơ Khi mẹ vắng nhà: Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai; Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.