Bài thơ Cô dạy (Phạm Hổ) (SGK Tiếng Việt 1): Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy
Bài thơ Cô dạy: Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy: Phải giữ sạch đôi tay, Bàn tay mà giây bẩn, Sách, ...
Bài thơ Cô dạy: Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy: Phải giữ sạch đôi tay, Bàn tay mà giây bẩn, Sách, ...
Bài thơ Đàn kiến nó đi (Định Hải): Một đàn kiến nhỏ, Chạy ngược chạy xuôi, Chẳng ra hàng một, ...
Bài thơ Bản đồ nước Việt (Bài thơ Giờ quốc sử): Những buổi sáng vừng hồng le lói chiếu, Trên ...
Em yêu cô giáo, Bài thơ Em yêu cô giáo: Đời em gắn bó ngôi trường, Em yêu cô giáo ...
Cô giáo với mùa thu, Bài thơ Cô giáo với mùa thu: Cô giáo em, Hiền như cô Tấm, Giọng ...
Bài thơ Cô dạy con: Mẹ! Mẹ ơi cô dạy, Bài phương tiện giao thông, Máy bay, bay đường không, ...
Cô giáo của em, Bài thơ Cô giáo của em: Cô dạy em xếp hàng, Bạn sau nhường bạn trước, ...
Thơ tặng cô: Em yêu cô giáo, Chăm chỉ sớm chiều, Dạy bảo mọi điều, Cho em khôn lớn. Những ...
Bài thơ Gửi lời chào lớp Một (Gửi lời chào lớp 1): Lớp Một ơi! Lớp Một! Đón em vào ...
Bài thơ Nghe thầy đọc thơ: Em nghe thầy đọc bao ngày, Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.