Bài thơ Mưa (Mưa ơi đừng rơi nữa)
Bài thơ Mưa (Phạm Phương Lan): Mưa ơi đừng rơi nữa, Mẹ vẫn chưa về đâu, Chợ làng, đường xa ...
Bài thơ Mưa (Phạm Phương Lan): Mưa ơi đừng rơi nữa, Mẹ vẫn chưa về đâu, Chợ làng, đường xa ...
Bài thơ Tắm mưa: Mưa rào rào bong bóng nở đầy sân, Trời như bông đen nước tràn qua mặt, ...
Bài thơ Tắm mưa: Mưa rồi! Em rủ bạn, Ùa ra sân tắm chơi. Vật nhau cho bẩn người, Giơ ...
Bài thơ Mùa xuân: Mùa xuân gọi dậy chồi non, Gọi bông hoa nở xoe tròn trên cây, Gọi cơn ...
Bài thơ Tre vui tre cười: Tre vui, tre cười, Kĩu ca kĩu kịt! Chim vui, chim cười, Ríu ra ...
Bài thơ Hương sắc mùa thu: Thuyền gió chở hương mùa thu, Đi qua dòng sông cổ tích, Trái na ...
Bài thơ Nhớ dừa: Em sinh ở Tam Quan, Giữa miền Nam ruột thịt, Quê em dù xa tít, Em ...
Bài thơ Mây: Mây đúng là trẻ con, Suốt ngày nũng nịu thôi, Đang mặc áo màu xanh, Lại đòi ...
Bài thơ Mây trẻ con: Mây không bao giờ lớn được, Suốt ngày làm nũng mẹ trời, Sáng ra mặc ...
Bài thơ Hối hận: Một buổi sớm đẹp trời, Gió thổi về mát quá, Có một giọt sương rơi, Ngủ ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.