Bài thơ Yêu lắm trường ơi! (Nguyễn Trọng Hoàn) (SGK Tiếng Việt 2)
Bài thơ Yêu lắm trường ơi! (Nguyễn Trọng Hoàn): Em yêu mái trường, Có hàng cây xanh, Xôn xao khúc ...
Bài thơ Yêu lắm trường ơi! (Nguyễn Trọng Hoàn): Em yêu mái trường, Có hàng cây xanh, Xôn xao khúc ...
Bài thơ Đồ đạc trong nhà: Em yêu đồ đạc trong nhà, Cùng em trò chuyện như là bạn thân. ...
Chính tả Muôn vì sao còn ngủ: Muôn vì sao còn ngủ, Chuông đồng hồ chưa rung, Nhưng bà luôn ...
Chính tả Ngọt ngào lời ru của mẹ: Ngọt ngào lời ru của mẹ, Cánh cò cõng nắng lượn bay, ...
Bài thơ Bà nội bà ngoại: Bà ngoại bên quê mẹ, Bà nội bên quê cha, Cháu yêu cha, yêu ...
Những cái tên, Bài thơ Những cái tên: Nào Minh Nguyệt, Hiền Thảo, Nào Tuấn Dũng, Phương Mai... Lớp mình ...
Bài thơ Trái chín: Xù xì da cóc, Mít chín trên cành, Dưa hấu chín xanh, Cà chua chín đỏ. ...
Bài thơ Trăng: Trăng như quả thị chín vàng, Để cho cô Tấm nhẹ nhàng bước ra, Trăng như là ...
Bài thơ Em yêu Tổ quốc của em: Em yêu Tổ quốc của em, Có đồng lúa biếc, có miền ...
Em lớn lên rồi, Bài thơ Em lớn lên rồi: Năm nay em lớn lên rồi, Không còn nhỏ xíu ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.