Bài thơ Con và Biển
Con Và Biển, Bài thơ Con Và Biển: Mẹ ơi, sao biển lại xanh? Nước biển lại mặn như canh ...
Con Và Biển, Bài thơ Con Và Biển: Mẹ ơi, sao biển lại xanh? Nước biển lại mặn như canh ...
Mẹ của em, Bài thơ Mẹ của em: Ở nhà em có mẹ, Bao việc mẹ phải lo, Thức khuya ...
Hạt muối, Bài thơ Hạt muối: Lung linh hạt nắng, Phơi trắng đồng trưa, Bàn tay của sóng, Đưa nước ...
Quả trăng chín, Bài thơ Quả trăng... chín: Ra vườn ngắm quả mùa thu, Quả hồng chín đỏ giống như ...
Bài thơ Trứng treo trứng nằm: Quả treo cảnh bổng, cành mềm, Mấy anh bạn nhỏ: gọi tên trứng gà! ...
Cây và quả, Bài thơ Cây và quả: Quả chín còn ở trên cây, Mà hương tỉa xuống đó đây ...
Cánh diều và mùa thu, Bài thơ Cánh diều và mùa thu: Cho tờ giấy biết bay lên, Sợi dây ...
Bé và gương, Bài thơ Bé và gương (Bài thơ Gió và gương): Sáng trong, trong sáng là gương, Bé ...
Mỗi người một việc, Bài thơ Mỗi người một việc: Cái chổi thấy rác, quét nhà, Cây kim sợi chỉ ...
Bài thơ Trăng của mỗi người: Mẹ bảo: Trăng như lưỡi liềm, Ông rằng: Trông tựa con thuyền cong mui, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.