Bài thơ Đến trường (Thanh Hào) (Tập đọc lớp 1, Tiếng Việt lớp 2)
Đến trường, Bài thơ Đến trường: Tinh mơ em thức dậy, Rửa mặt rồi đến trường, Em bước vội trên ...
Đến trường, Bài thơ Đến trường: Tinh mơ em thức dậy, Rửa mặt rồi đến trường, Em bước vội trên ...
Bài thơ Viết đẹp: Cây khế đầu hè, Toả đầy bóng mát, Một cành cúi sát, Qua cửa chấn song, ...
Bài thơ Cây bút chì: Trên bàn em Vô.va, Có cây chì nho nhỏ. Vô.va rất yêu nó, Vì nó ...
Bài thơ Trường em: Trường em ngói mới đỏ hồng, Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh, Gió về ...
Bài thơ Gà Trống và Cáo: Nhác trông vắt vẻo trên cành, Anh chàng Gà Trống tinh nhanh lõi đời, ...
Bài thơ Gà xem tranh: Gà giò vào điếm xem tranh, Nó mải mê ngắm màu xanh, sắc hồng. Nhưng ...
Bài thơ Ngựa gỗ: Nhong nhong ngựa gỗ đến rồi, Ngựa khỏe, ngựa đẹp của tôi đây này. Nó không ...
Bài thơ Ngựa gỗ: Một ngày con phi nghìn vạn cây, Mặt trăng con tới cũng là đây, Tiếc bố ...
Bài thơ Anh thợ mỏ: Có anh thợ mỏ, Mặt mũi nhọ than, Mà vẫn chăm làm, Vẫn ca, vẫn ...
Bài thơ Mặt trời xanh của tôi: Đã có ai lắng nghe, Tiếng mưa trong rừng cọ? Như tiếng thác ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.