Bài thơ Hàng cây trồng theo lời Bác (SGK Tiếng Việt 2)
Bài thơ Hàng cây trồng theo lời Bác (Nguyễn Thanh Toàn): Đây là cây xà cừ, Lá tròn và xanh ...
Bài thơ Hàng cây trồng theo lời Bác (Nguyễn Thanh Toàn): Đây là cây xà cừ, Lá tròn và xanh ...
Em tôi buồn ngủ buồn nghê: Em tôi buồn ngủ buồn nghê, Buồn ăn cơm nếp, cháo kê, thịt gà, ...
Em mơ, Bài thơ Em mơ: Em mơ làm mây trắng, Bay khắp nẻo trời cao, Nhìn non sông gấm ...
Thăm cõi Bác xưa: Anh dắt em vào cõi Bác xưa, Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa, Có hồ ...
Em thương, Bài thơ Em thương: Em thương làn gió mồ côi, Không tìm thấy bạn, vào ngồi trong cây, ...
Em yêu cô giáo, Bài thơ Em yêu cô giáo: Đời em gắn bó ngôi trường, Em yêu cô giáo ...
Cô giáo với mùa thu, Bài thơ Cô giáo với mùa thu: Cô giáo em, Hiền như cô Tấm, Giọng ...
Áo hoa xanh, Bài thơ Áo hoa xanh: Ruộng nước trong veo, Mây trời soi bóng, Nước reo dậy sóng, ...
Sau mưa, Bài thơ Sau mưa: Chiều hè nóng bức, Bỗng nổ cơn dông, Mưa tới cánh đồng, Như chum ...
Vè cá: Nghe vẻ nghe ve, Nghe vè loài cá. No lòng phỉ dạ, Là con cá cơm. Không ướp ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.