Bài thơ Trông trăng (Trần Đăng Khoa) (1966)
Bài thơ Trông trăng: Đêm nay trăng đang rằm, Trăng như cái mâm con, Ai treo ông cao thế, Ông ...
Bài thơ Trông trăng: Đêm nay trăng đang rằm, Trăng như cái mâm con, Ai treo ông cao thế, Ông ...
Bài thơ Trăng ơi từ đâu đến: Trăng ơi từ đâu đến? Hay từ cánh rừng xa, Trăng hồng như ...
Bài thơ Trăng sáng: Sân nhà em sáng quá, Nhờ ánh trăng sáng ngời, Trăng tròn như cái đĩa. Lơ ...
Bài thơ Hỡi em đi học: Quýt nhà ai chín đỏ cây, Hỡi em đi học, hây hây má tròn, ...
Đến trường, Bài thơ Đến trường: Tinh mơ em thức dậy, Rửa mặt rồi đến trường, Em bước vội trên ...
Bài thơ Viết đẹp: Cây khế đầu hè, Toả đầy bóng mát, Một cành cúi sát, Qua cửa chấn song, ...
Bài thơ Cây bút chì: Trên bàn em Vô.va, Có cây chì nho nhỏ. Vô.va rất yêu nó, Vì nó ...
Bài thơ Trường em: Trường em ngói mới đỏ hồng, Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh, Gió về ...
Bài thơ Gà Trống và Cáo: Nhác trông vắt vẻo trên cành, Anh chàng Gà Trống tinh nhanh lõi đời, ...
Bài thơ Gà xem tranh: Gà giò vào điếm xem tranh, Nó mải mê ngắm màu xanh, sắc hồng. Nhưng ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.