Bài thơ Tôi yêu em (Aleksandr Pushkin) (1829)
Bài thơ Tôi yêu em (Puskin): Tôi yêu em: đến nay chừng có thể. Ngọn lửa tình chưa hẳn đã...
Bài thơ Tôi yêu em (Puskin): Tôi yêu em: đến nay chừng có thể. Ngọn lửa tình chưa hẳn đã...
Bác ơi, Bài thơ Bác ơi! (Tố Hữu): Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa, Đời tuôn nước mắt, trời...
Việt Bắc, Bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu): Mình về mình có nhớ ta?, Mười lăm năm ấy thiết tha...
Bài thơ Biển (Xuân Diệu): Anh không xứng là biển xanh, Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng, Bờ...
Vì sao, Bài thơ “Vì sao” (Xuân Diệu): Bữa trước giêng hai dưới nắng đào, Nhìn tôi cô muốn hỏi...
Dại khờ, Bài thơ Dại khờ (Xuân Diệu): Người ta khổ vì thương không phải cách, Yêu sai duyên, và...
Tây Tiến, Bài thơ Tây Tiến (Quang Dũng): Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi! Nhớ về rừng núi, nhớ...
Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Sàng tiền minh nguyệt quang, Nghi thị địa thượng sương. Cử đầu vọng minh nguyệt,...
Đây mùa thu tới, Bài thơ Đây mùa thu tới (Xuân Diệu): Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, Tóc...
Vội vàng, Bài thơ Vội vàng (Xuân Diệu): Tôi muốn tắt nắng đi, Cho màu đừng nhạt mất, Tôi muốn...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.