Bài thơ Bắp ơi!
Có lẻ ở trên đời
Chẳng ai như trái bắp
Làm nũng mẹ mãi thôi
Cả khi già râu mọc
Chẳng bao giờ đi học
Cũng không hề đi chơi
Suốt ngày để mẹ ẳm
Không buồn sao bắp ơi!
Nguồn: sưu tầm.




Bài thơ Bắp ơi!: Có lẻ ở trên đời, Chẳng ai như trái bắp, Làm nũng mẹ mãi thôi, Cả khi già râu mọc, Chẳng bao giờ đi học, Cũng không hề đi chơi, Suốt ngày để mẹ ẳm, Không buồn sao bắp ơi! GoiY.vn
Có lẻ ở trên đời
Chẳng ai như trái bắp
Làm nũng mẹ mãi thôi
Cả khi già râu mọc
Chẳng bao giờ đi học
Cũng không hề đi chơi
Suốt ngày để mẹ ẳm
Không buồn sao bắp ơi!
Nguồn: sưu tầm.
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.