Bé Mây rủ mèo con
Đánh bẫy bầy chuột nhắt
Mồi thơm: cá nướng ngon
Lửng lơ trong cạm sắt.
Lũ chuột tham hoá ngốc
Chẳng nhịn thèm được đâu!
Bé mây cười tít mắt
Mèo gật gù, rung râu.
Đêm ấy Mây nằm ngủ
Mơ đầy lồng chuột sa
Cùng mèo con đem xử
Chúng khóc ròng, xin tha!
Sáng mai vùng xuống bếp:
Bẫy sập tự bao giờ
Chuột không, cá cũng hết
Giữa lồng mèo nằm… mơ!
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn.
Nguồn: Sa bẫy, Dắt mùa thu vào phố, NXB Kim đồng, 1992.
Bài thơ Sa bẫy(Nguyễn Hoàng Sơn): Bé Mây rủ mèo con, Đánh bẫy bầy chuột nhắt, Mồi thơm: cá nướng ngon, Lửng lơ trong cạm sắt. Lũ chuột tham hoá ngốc, Chẳng nhịn thèm được đâu! Bé mây cười tít mắt, Mèo gật gù, rung râu…GoiY.vn
Bài thơ Chú mèo đi học(Nguyễn Trọng Tạo): Mèo mẻo mèo meo, Chú mèo đi học, Áo quần trắng muốt, Đôi giày xanh xanh, Chân chú bước nhanh, Bên dòng mương nhỏ. Gặp bông hoa đỏ, Mèo mải ngắm nhìn…GoiY.vn
Ca dao Con mèo mà trèo cây cau: Con mèo mà trèo cây cau, Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa. Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo. GoiY.vn