Bài thơ Đánh thức trầu (Trần Đăng Khoa) (1966)
Bài thơ Đánh thức trầu: Đã ngủ rồi hả trầu, Tao đã đi ngủ đâu, Mà trầu mày đã ngủ, ...
Bài thơ Đánh thức trầu: Đã ngủ rồi hả trầu, Tao đã đi ngủ đâu, Mà trầu mày đã ngủ, ...
Bài thơ Không ngủ được: Một canh... hai canh... lại ba canh, Trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành; Canh ...
Bài thơ Những cánh buồm (Hoàng Trung Thông): Hai cha con bước đi trên cát, Ánh mặt trời rực rỡ ...
Tre Việt Nam, Bài thơ Tre Việt Nam: Tre xanh, Xanh tự bao giờ?, Chuyện ngày xưa... đã có bờ ...
Sa bẫy, Bài thơ Sa bẫy: Bé Mây rủ mèo con, Đánh bẫy bầy chuột nhắt, Mồi thơm: cá nướng ...
Ông đồ, Bài thơ Ông đồ (Vũ Đình Liên): Mỗi năm hoa đào nở, Lại thấy ông đồ già, Bày ...
Bài thơ Những cái chân: Cái gậy có một chân, Biết giúp bà khỏi ngã. Chiếc com-pa bố vẽ, Có ...
Mưa xuân trên biển, Bài thơ Mưa xuân trên biển: Mưa xuân trên biển, thuyền yên chỗ, Tôm cá chắc ...
Bài thơ Mưa: Sắp mưa, Sắp mưa, Những con mối, Bay ra, Mối trẻ, Bay cao, Mối già, Bay thấp, ...
Mầm non, Bài thơ Mầm non: Dưới vỏ một cành bàng, Còn một vài lá đỏ, Một mầm non nho ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.