Bài thơ Buổi sáng ngoài đồng
Mặt trời càng lên tỏ
Bông lúa chín thêm vàng
Sương treo đầu ngọn cỏ
Sương lại càng long lanh.
Bay vút tận trời xanh
Chiền chiện cao cùng hót
Tiếng chim nghe thánh thót
Văng vẳng khắp cánh đồng.
Tác giả: Trần Hữu Thung.
Trích từ Bài thơ Thăm lúa của tác giả Trần Hữu Thung.
Nguồn: Tập đọc lớp 2 phổ thông – giai đoạn những năm 1970.
Bài thơ Buổi sáng ngoài đồng (Trần Hữu Thung): Mặt trời càng lên tỏ, Bông lúa chín thêm vàng, Sương treo đầu ngọn cỏ, Sương lại càng long lanh. Bay vút tận trời xanh, Chiền chiện cao cùng hót, Tiếng chim nghe thánh thót, Văng vẳng khắp cánh đồng.
Bài thơ Thăm lúa (Trần Hữu Thung): Mặt trời càng lên tỏ, Bông lúa chín thêm vàng. Sương treo đầu ngọn gió, Sương lại càng long lanh. Bay vút tận trời xanh, Chiền chiện cao cùng hót, Tiếng chim nghe thánh thót, Văng vẳng khắp cánh đồng…