Bài thơ Đêm mùa thu
Bầu trời xanh cao tít
Nhấp nháy ngàn mắt sao
Bao đêm rồi thao thức
Cùng gió thu lao xao
Vầng trăng cũng tròn hơn
Đêm rằm về thức mãi
Giục trống lân vang dồn
Giòn tan theo điệu nhảy
Đêm thu tràn hương lúa
Thơm nức con đê làng
Tiếng reo hò vui quá!
Làm nghiêng bóng trăng vàng
Tay xách đèn ông sao
Tay khua đều nhịp trống
Đầu lân nhô lên cao
Địa ưỡn mình khoe bụng
Trung thu về thích lắm!
Trăng sáng khắp mọi nhà
Nào trái cây, chè, bánh
Theo bước lân chơi xa…
Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng.
Tập thơ Giấc mơ buổi sáng (2017).
Bài thơ Đêm mùa thu (Nguyễn Lãm Thắng): Bầu trời xanh cao tít, Nhấp nháy ngàn mắt sao, Bao đêm rồi thao thức, Cùng gió thu lao xao. Vầng trăng cũng tròn hơn, Đêm rằm về thức mãi, Giục trống lân vang dồn, Giòn tan theo điệu nhảy… (Tranh minh họa: HS Phạm Hoan, BR-VT) | GoiY.vn
Bài thơ Đêm mùa thu (Nguyễn Lãm Thắng): Bầu trời xanh cao tít, Nhấp nháy ngàn mắt sao, Bao đêm rồi thao thức, Cùng gió thu lao xao. Vầng trăng cũng tròn hơn, Đêm rằm về thức mãi, Giục trống lân vang dồn, Giòn tan theo điệu nhảy… (Tranh minh họa: HS Phạm Hoan, BR-VT) | GoiY.vn
Bài thơ Lồng đèn (Nguyễn Lãm Thắng): Chiếc lồng đèn xinh xinh, Mang dáng hình cá chép, Ngọn đèn sáng lung linh, Càng nhìn càng thấy đẹp. Em cầm đèn trên tay, Đón chị Hằng, chú Cuội, Em chờ đợi đêm nay, Bao niềm vui sẽ tới… (Tranh minh họa: HS Phạm Hoan, BR-VT) | GoiY.vn