Tuổi đời ta đã vào đông
Tóc chưa chịu bạc! – Lạ lùng? – Người ơi!…
Đã từng bom đập, đất vùi
Từng phen sông lở, bãi bồi… nông sâu
Lần hồi con cá mớ rau
Bông hoa, quả khế, nuôi nhau lần hồi…
Câu thơ bán lẻ giữa đời
Trang văn vạch đất, chỉ trời mà rao!
Cái nghèo níu cổ đè đầu
Văn chương, nghiệp chữ vò nhàu trái tim
Phải rằng: Được làm thơ tặng trẻ em
Trời xui tóc bạc trốn tìm tóc xanh
Ngoảnh đầu, ngót tám mươi xuân
Bao nhiêu mùa nữa được làm trẻ thơ
Cây già (may) nẩy chồi tơ?
Ơn đời cho đất, ngày xưa ươm mầm!…
Tác giả: Thanh Hào – Nguyễn Văn Hào.
Bài thơ Ngoảnh lại(Thanh Hào): Tuổi đời ta đã vào đông, Tóc chưa chịu bạc! – Lạ lùng? – Người ơi!… Đã từng bom đập, đất vùi, Từng phen sông lở, bãi bồi… nông sâu… Ngoảnh lại | GoiY.vn
Bài thơ Cảnh nhàn(Nguyễn Bỉnh Khiêm): Một mai, một cuốc, một cần câu, Thơ thẩn dầu ai vui thú nào. Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,Người khôn, người đến chốn lao xao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến bóng cây ta hãy uống,Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao. GoiY.vn
Bài thơ Vội vàng(Xuân Diệu): Tôi muốn tắt nắng đi, Cho màu đừng nhạt mất, Tôi muốn buộc gió lại, Cho hương đừng bay đi. Của ong bướm này đây tuần trăng mật, Này đây hoa của đồng nội xanh rì…GoiY.vn