Bài thơ Lồng đèn (Nguyễn Lãm Thắng)
Lồng đèn, Bài thơ Lồng đèn: Chiếc lồng đèn xinh xinh, Mang dáng hình cá chép, Ngọn đèn sáng lung ...
Lồng đèn, Bài thơ Lồng đèn: Chiếc lồng đèn xinh xinh, Mang dáng hình cá chép, Ngọn đèn sáng lung ...
Bài thơ Trăng đồng quê: Đêm trong đến không ngờ, Sen cũng thơm quá đỗi, Cánh đồng như giấc mơ, ...
Bài thơ Ông trời cắc cớ: Ông trời cắc cớ, Vừa nắng vừa mưa, Làm em cứ ngỡ, Như còn ...
Bài thơ Biển gọi bình minh: Reo vui ngàn con sóng, Biển réo gọi bình minh, Mặt trời lên thắp ...
Bài thơ Cái nắng đi chơi: Cái nắng đi chơi, Dắt trưa qua phố, Dắt gió qua trời, Dắt hương ...
Bài thơ Gió: Gió cũng ngoan đáo để, Biết vâng lời mẹ yêu, Cứ sớm sớm chiều chiều, Giúp mẹ ...
Bài thơ Đố ai: Đố ai đếm được, Có mấy ngôi sao, Hằng đêm lấp lánh, Trên nền trời cao. ...
Bài thơ Gà mẹ (Nguyễn Lãm Thắng): Dắt con đi tìm mồi, Được mồi lớn hay bé, Đều dành cho ...
Bài thơ Bài học nho nhỏ: Gà ăn hạt lúa bé, Đẻ được nhiều trứng to, Hạt mưa rơi rỉ ...
Bài thơ Cây cau (Nguyễn Lãm Thắng): Ông trồng cây cau, Từ ngày xa lắc, Ngọn cây vút cao, Giữa ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.