Gió cũng ngoan đáo để
Biết vâng lời mẹ yêu
Cứ sớm sớm chiều chiều
Giúp mẹ bao nhiêu việc
Mẹ làm đồng đã mệt
Cơn nắng rát da người
Gió lau khô mồ hôi
Trên trán gầy của mẹ
Mẹ ngồi ru em bé
Chiếc võng nhẹ đong đưa
Gió về dưới nắng trưa
Lồng hương vào giấc ngủ
Mẹ vừa xong giặt giũ
Áo quần phơi ngoài dây
Gió lại vòng qua đây
Hong cho khô quần áo
Có hôm gió thành bão
Vì theo mưa rong chơi
Nên mới bị mẹ trời
Quất đau… thành gió xoáy.
Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng.
Tập thơ Giấc mơ buổi sáng (2017).
Bài thơ Gió(Nguyễn Lãm Thắng): Gió cũng ngoan đáo để, Biết vâng lời mẹ yêu, Cứ sớm sớm chiều chiều, Giúp mẹ bao nhiêu việc. Mẹ làm đồng đã mệt, Cơn nắng rát da người, Gió lau khô mồ hôi, Trên trán gầy của mẹ… (Tranh minh họa: HS Phạm Hoan, BR-VT) | GoiY.vn
Bài thơ Dây phơi(Dây phơi quần áo): Ban đêm nằm không, Ban ngày mang nặng, Quần áo giặt rồi, Lên dây đợi nắng, Lung linh lấp lánh, Một chuỗi ngọc vui, Mưa rào gửi lại, Tặng chị dây phơi. (Tranh minh họa: HS Phạm Hoan, BR-VT) | GoiY.vn
Bài thơ Bóng mây(Thanh Hào): Hôm nay trời nắng như nung, Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày, Ước gì em hoá thành mây, Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm… GoiY.vn