Bài thơ Qua cầu sông Đuống (Ngô Quân Miện) (1960) (SGK Tiếng Việt 4)
Bài thơ Qua cầu sông Đuống: Qua cầu sông Đuống - ban đêm, Điện nhà máy Gỗ, máy Diêm sáng ...
Bài thơ Qua cầu sông Đuống: Qua cầu sông Đuống - ban đêm, Điện nhà máy Gỗ, máy Diêm sáng ...
Bài thơ Có phải dòng mương ngủ: Mương xanh phẳng lặng, Nằm im giữa đồng, Dòng mương đã ngủ, Giữa ...
Bài thơ Giếng đẹp xóm em: Mẹ em gánh nước, Giếng khơi mát lành, Nấu cơm, cơm dẻo, Luộc rau, ...
Bài thơ Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi: Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi! Rừng cọ đồi chè, ...
Bài thơ Ngoảnh lại: Tuổi đời ta đã vào đông, Tóc chưa chịu bạc! – Lạ lùng? – Người ơi!... ...
Bài thơ Mùa cam: Mía ngọt dần lên ngọn, Gió heo may chớm sang, Trái hồng vừa trắng cát, Vườn ...
Bài thơ Xuân trên đất trời Phả Lại (Võ Thanh An): Trên đất Chí Linh nay, Xuân như vừa đến ...
Bài thơ Mùa hoa bưởi: Mỗi mùa xuân thơm lừng hoa bưởi, Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương, ...
Bài thơ Rừng mơ: Giữa mùa hoa mơ nở, Bước chân vào Hương Sơn, Núi vì hoa trẻ mãi, Đời ...
Bài thơ Bè xuôi sông La: Bè ta xuôi sông La, Dẻ cau cùng táu mật, Muồng đen và trai ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.