Bài thơ Tây Tiến (Quang Dũng) (1948)
Tây Tiến, Bài thơ Tây Tiến (Quang Dũng): Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi! Nhớ về rừng núi, nhớ ...
Tây Tiến, Bài thơ Tây Tiến (Quang Dũng): Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi! Nhớ về rừng núi, nhớ ...
Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Sàng tiền minh nguyệt quang, Nghi thị địa thượng sương. Cử đầu vọng minh nguyệt, ...
Đây mùa thu tới, Bài thơ Đây mùa thu tới (Xuân Diệu): Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, Tóc ...
Vội vàng, Bài thơ Vội vàng (Xuân Diệu): Tôi muốn tắt nắng đi, Cho màu đừng nhạt mất, Tôi muốn ...
Bài thơ Yêu: Yêu, là chết ở trong lòng một ít, Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?, Cho ...
Từ ấy, Bài thơ Từ ấy (Tố Hữu): Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, Mặt trời chân lý chói ...
Gánh nước đêm, Bài thơ Gánh nước đêm: Em bước chân ra, Con đường xa tít, Non sông mù mịt, ...
Quê hương, Bài thơ Quê hương (Tế Hanh): “Chim bay dọc biển đem tin cá”. Làng tôi ở vốn làm ...
Quê hương, Bài thơ Quê hương: Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường, Yêu quê hương qua từng trang ...
Bài thơ Khi con tu hú (Tố Hữu(: Khi con tu hú gọi bầy, Lúa chiêm đang chín, trái cây ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.