Bài thơ Cây tre (SGK Tập đọc lớp 3)
Bài thơ Cây tre: Cây tre thanh thanh, Lá cành xanh xanh, Đu đưa theo gió, Trông thật hiền lành. ...
Bài thơ Cây tre: Cây tre thanh thanh, Lá cành xanh xanh, Đu đưa theo gió, Trông thật hiền lành. ...
Bài thơ Búp măng: Trưa hè oi bức quá, Mẹ tre cũng nhọc nhằn, Đỏ hoe từng mắt lá, Huống ...
Bài thơ Cây măng tre: Tôi cây măng tre, Mọc lên giữa bụi, Chưa tròn một tuổi, Cành chửa thành ...
Bài thơ Cao Bằng: Sau khi qua đèo Gió, Ta lại vượt đèo Giàng, Lại vượt đèo Cao Bắc, Thì ...
Bài thơ Đám mây ngủ quên: Đám mây xốp trắng như bông, Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào, ...
Những đám mây sẽ kể, Bài thơ Những đám mây sẽ kể: Những đám mây sẽ kể, Về trăm vùng ...
Bài thơ Cảnh quê hương: Trời phương Bắc lụa đào nắng trải, Đất miền Nam mát dải đồng xanh. Non ...
Bài thơ Cảnh rừng Việt Bắc: Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay, Vượn hót chim kêu suốt cả ngày, ...
Bài thơ Gió: Gió ở rất xa, rất rất xa, Gió thích chơi thân với mọi nhà, Gió cù khe ...
Bài thơ Canh khuya: Canh khuya văng vẳng trống canh dồn, Trơ cái hồng nhan mấy nước non. Chén rượu ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.