Bài thơ Cảnh khuya (Hồ Chí Minh, 1947)
Bài thơ Cảnh khuya: Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa. Cảnh khuya ...
Bài thơ Cảnh khuya: Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa. Cảnh khuya ...
Bài thơ Cánh cam và cóc: Mặc bộ áo xanh biếc, Cánh cam vào vườn chơi. Màu tươi bên hoa ...
Bài thơ Bí bò mặt đất: Bí bò mặt đất, Lá thấp, lá cao, Mừng ngày dịu nắng, Mừng đêm ...
Hoa xoan, Bài thơ Hoa xoan: Nhà em có một cây xoan, Trồng từ dạo trước, trông ngang lưng đồi. ...
Em thương, Bài thơ Em thương: Em thương làn gió mồ côi, Không tìm thấy bạn, vào ngồi trong cây, ...
Áo hoa xanh, Bài thơ Áo hoa xanh: Ruộng nước trong veo, Mây trời soi bóng, Nước reo dậy sóng, ...
Sau mưa, Bài thơ Sau mưa: Chiều hè nóng bức, Bỗng nổ cơn dông, Mưa tới cánh đồng, Như chum ...
Tiếng chim chích choè, Bài thơ Tiếng chim chích choè: Em đi học về, Thấy ụ pháo giữa đồng quê, ...
Bài thơ Con đường thân quen: Con đường rợp bóng tre, Uốn mình trong nắng hạ, Tiếng chim rơi ngọt ...
Bài thơ Vào hè: Ai xui con cuốc gọi vào hè, Cái nóng nung người, nóng nóng ghê! Ngõ trước, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.