Bài thơ Ngựa con (Phạm Hổ)
Bài thơ Ngựa con: Ngựa cha đi móng sắt, Bật lửa đá dưới chân, Ngựa con thấy kêu ầm: "Bố ...
Bài thơ Ngựa con: Ngựa cha đi móng sắt, Bật lửa đá dưới chân, Ngựa con thấy kêu ầm: "Bố ...
Bài thơ Bà và Cháu: Bé ơi mau thức dậy, Tập thể dục với bà, Hai bà cháu chúng ta, ...
Bài thơ Đi dép: Chân được đi dép, Thấy êm êm là, Dép cũng vui lắm, Được tìm khắp nhà. ...
Bài thơ Con cá vàng: Con cá vàng, Quàng khăn lụa, Giữ nước trong, Cùng bạn múa. Tác giả: Nguyễn ...
Bài thơ Con cá vàng: Con cá vàng, Bơi nhẹ nhàng, Trong bể nước, Đố ai bơi được! Như con ...
Bài thơ Cây ngô: Cây ngô là mẹ, Bắp ngô là con, Thân mẹ gầy còm, Thân con béo chắc, ...
Bài thơ Cá ngủ ở đâu: Đêm hè lặng gió, Ơi chú cá nhỏ, Cá ngủ ở đâu? Con chó ...
Bài thơ Dậy sớm: Gió dậy sớm tập chạy, Chim dậy sớm tập bay, Bé dậy sớm cùng bố, Tập ...
Bài thơ Lấy tăm cho bà: Cô giáo dạy cháu về nhà, Ăn xong nhớ lấy cho bà cái tăm, ...
Bài thơ Bàn tay cô giáo: Bàn tay cô giáo, Tết tóc cho em, Về nhà bà khen, Tay cô ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.