Bài thơ Nhớ dừa (Nguyễn Xuân Sanh) (SGK Tập đọc lớp 4)
Bài thơ Nhớ dừa: Em sinh ở Tam Quan, Giữa miền Nam ruột thịt, Quê em dù xa tít, Em ...
Bài thơ Nhớ dừa: Em sinh ở Tam Quan, Giữa miền Nam ruột thịt, Quê em dù xa tít, Em ...
Bài thơ Mây: Mây đúng là trẻ con, Suốt ngày nũng nịu thôi, Đang mặc áo màu xanh, Lại đòi ...
Bài thơ Mây trẻ con: Mây không bao giờ lớn được, Suốt ngày làm nũng mẹ trời, Sáng ra mặc ...
Bài thơ Tiếng con chim ri: Tiếng con chim ri, Gọi dì gọi cậu. Tiếng con sáo sậu, Gọi cậu ...
Bài thơ Hối hận: Một buổi sớm đẹp trời, Gió thổi về mát quá, Có một giọt sương rơi, Ngủ ...
Bài thơ Rủ nhau đi học: Cái xóm Chân Đồi, Rủ nhau đi học, Nắng đã lên rồi, Vàng ươm ...
Bài thơ Bác Hồ của em: Khi em ra đời, Đã không còn Bác, Chỉ còn tiếng hát, Chỉ còn ...
Bài thơ Mái trường cách mạng: Mái trường cách mạng, Dáng nhà cao cao, Tường vôi rực sáng, Mát con ...
Bài thơ Ao cá: Chiếc ao hợp tác, Dừa rợp quanh bờ, Bốn mùa đầy nước, Cá bơi lượn lờ. ...
Bài thơ Đỗ đã ra hoa: Em gieo hạt đỗ, sáng sáng ra thăm, Hạt đỗ cứ nằm, Lặng yên ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.