Bài thơ Thuyền và biển (Xuân Quỳnh) (1963)
Bài thơ Thuyền và biển (Xuân Quỳnh): Em sẽ kể anh nghe, Chuyện con thuyền và biển: “Từ ngày nào ...
Bài thơ Thuyền và biển (Xuân Quỳnh): Em sẽ kể anh nghe, Chuyện con thuyền và biển: “Từ ngày nào ...
Bài thơ Núi Đôi: Bảy năm về trước, em mười bảy, Anh mới đôi mươi, trẻ nhất làng, Xuân Dục, ...
Tương tư, Bài thơ Tương tư: Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông, Một người chín nhớ mười mong một người. ...
Bài thơ Tôi yêu em (Puskin): Tôi yêu em: đến nay chừng có thể. Ngọn lửa tình chưa hẳn đã ...
Bài thơ Biển (Xuân Diệu): Anh không xứng là biển xanh, Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng, Bờ ...
Vì sao, Bài thơ “Vì sao” (Xuân Diệu): Bữa trước giêng hai dưới nắng đào, Nhìn tôi cô muốn hỏi ...
Dại khờ, Bài thơ Dại khờ (Xuân Diệu): Người ta khổ vì thương không phải cách, Yêu sai duyên, và ...
Vội vàng, Bài thơ Vội vàng (Xuân Diệu): Tôi muốn tắt nắng đi, Cho màu đừng nhạt mất, Tôi muốn ...
Bài thơ Yêu: Yêu, là chết ở trong lòng một ít, Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?, Cho ...
Bài thơ Sóng (Xuân Quỳnh): Dữ dội và dịu êm, Ồn ào và lặng lẽ, Sông không hiểu nổi mình, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.