Bài thơ Cây bàng (Trần Đăng Khoa) (1967)
Cây bàng, Bài thơ Cây bàng: Cây bàng lá nõn xanh ngời, Ngày ngày chim đến tìm mồi chíp chiu, ...
Cây bàng, Bài thơ Cây bàng: Cây bàng lá nõn xanh ngời, Ngày ngày chim đến tìm mồi chíp chiu, ...
Buổi sáng nhà em, Bài thơ Buổi sáng nhà em: Cái na đã tỉnh giấc rồi, Đàn chuối đứng vỗ ...
Em lớn lên rồi, Bài thơ Em lớn lên rồi: Năm nay em lớn lên rồi, Không còn nhỏ xíu ...
Bài thơ Vườn em: Vườn em có một luống khoai, Có hàng chuối mật với hai luống cà, Em trồng ...
Bài thơ Hạ Long: Chiều về cuồn cuộn mây đen, Vòm trời, mặt vịnh nối liền với nhau, Đảo xanh, ...
Thả diều, Bài thơ Thả diều: Cánh diều no gió, Sáo nó thổi vang, Sao trời trôi qua, Diều thành ...
Bài thơ Đánh thức trầu: Đã ngủ rồi hả trầu, Tao đã đi ngủ đâu, Mà trầu mày đã ngủ, ...
Bài thơ Con bướm vàng: Con bướm vàng, Con bướm vàng, Bay nhẹ nhàng, Trên bờ cỏ, Em thích quá, ...
Bài thơ Vườn cải: Gió lên vườn cải tốt tươi, Lá xanh như mảnh mây trời lao xao, Em đi ...
Bài thơ Mưa: Sắp mưa, Sắp mưa, Những con mối, Bay ra, Mối trẻ, Bay cao, Mối già, Bay thấp, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.