Bài thơ Cánh cửa nhớ bà (Đoàn Thị Lam Luyến) (SGK Tiếng Việt 2)
Bài thơ Cánh cửa nhớ bà: Ngày cháu còn thấp bé, Cánh cửa có hai then, Cháu chỉ cài then...
Bài thơ Cánh cửa nhớ bà: Ngày cháu còn thấp bé, Cánh cửa có hai then, Cháu chỉ cài then...
Bài thơ Ngưỡng cửa: Nơi này ai cũng quen, Ngay từ thời tấm bé, Khi tay bà, tay mẹ, Còn...
Bài thơ Chị em: Cái ngủ mày ngủ cho ngoan, Để chị trải chiếu, buông màn cho em. Chổi ngoan...
Con đường của bé, Bài thơ Con đường của bé: Đường của chú phi công, Lẫn trong mây cao tít,...
Mưa bóng mây, Bài thơ Mưa bóng mây: Có cơn mưa nào lạ thế, Thoáng qua rồi tạnh ngay, Em...
Bài thơ Bài hát tới trường: Bố mẹ đi làm, Ta đi học nhé, Áo quần sạch sẽ, Bầu trời...
Giờ ra chơi, Bài thơ Giờ ra chơi: Trống báo giờ ra chơi, Từng đàn chim áo trắng, Chân bước...
Bài thơ Một mái nhà chung: Mái nhà của chim, Lợp nghìn lá biếc. Mái nhà của cá, Sóng xanh...
Bài thơ Cùng vui chơi: Ngày đẹp lắm bạn ơi! Nắng vàng trải khắp nơi, Chim ca trong bóng lá,...
Bài thơ Muốn làm thằng cuội: Đêm thu buồn lắm! Chị Hằng ơi! Trần thế em nay chán nửa rồi....
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.