Bài thơ Chuồn chuồn kim Chuồn kim bay lượn lưng trời
Sao không vá những mảnh đời éo le
Sao không khâu lại ngày hè
Để cho ra rả tiếng ve đêm ngày
Áo đời đã rách không may
Nhởn nhơ mặt nước lượn bay vô tình
Lấy mây khâu áo bình minh
Tơ trời làm chỉ thân mình làm kim
Thờ ơ đồng loại nổi chìm
Hãy xin vá hộ con tim cho người
Nỗi đau vô cảm chuồn ơi!
Tác giả: Nguyễn Thị Kim .
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Lê Xuân Thọ phổ nhạc.
Nguồn: Chuồn chuồn kim, NXB Hội nhà văn, 2007.
Bài thơ Chuồn chuồn kim (Nguyễn Thị Kim) : Chuồn kim bay lượn lưng trời, Sao không vá những mảnh đời éo le. Sao không khâu lại ngày hè, Để cho ra rả tiếng ve đêm ngày. Áo đời đã rách không may, Nhởn nhơ mặt nước lượn bay vô tình…GoiY.vn
Bài thơ Chuồn chuồn kim : Cả thân hình nhỏ xíu, Hai cánh thì mỏng tanh, Chốc chốc đuôi chúc xuống, Nghịch mặt nước ao làng. Mặt ao lăn tăn sóng, Lay động ngọn cỏ xanh, Chuồn chuồn kim giỡn nước, Bay vòng quanh, vòng quanh…GoiY.vn
Bài thơ Chuồn kim mắc lưới (Nguyễn Lãm Thắng) : Lão nhện già ngạo nghễ, Đan lưới trên tường cao, Lưới mỏng manh đến thế, Nào giăng được cá đâu. Nhện già cười khoái chí, Có ai hơn mình nào? Muỗi, ruồi mà sơ ý, Mắc vào là toi ngay…GoiY.vn