Bài thơ Nhớ dừa (Nguyễn Xuân Sanh) (SGK Tập đọc lớp 4)
Bài thơ Nhớ dừa: Em sinh ở Tam Quan, Giữa miền Nam ruột thịt, Quê em dù xa tít, Em ...
Bài thơ Nhớ dừa: Em sinh ở Tam Quan, Giữa miền Nam ruột thịt, Quê em dù xa tít, Em ...
Bài thơ Lấy củi: Rủ nhau lấy củi sườn non, Chim kêu vượn hót bồn chồn ruột gan, Đồng bào ...
Bài thơ Nhớ cảnh cầu Hàm Rồng: Ai xui ta nhớ Hàm Rồng, Muốn trông chẳng thấy cho lòng khôn ...
Bài thơ Hạ Long: Chiều về cuồn cuộn mây đen, Vòm trời, mặt vịnh nối liền với nhau, Đảo xanh, ...
Bài thơ Tiếng hát đi đày: Đường qua mấy phố Quy Nhơn, Nhà sao trông lại yêu hơn mọi lần, ...
Ở đâu năm cửa nàng ơi? Bài thơ Ở đâu năm cửa, nàng ơi?: Ở đâu năm cửa, nàng ơi? ...
Bài thơ Chuyện em...: Em tên là Nguyễn Văn Hoà, Mẹ em thì gọi em là cu Theo, Cha đi ...
Bài thơ Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ: Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ, Xem cầu Thê Húc, xem chùa ...
Bài thơ Nguyễn Văn Trỗi: Khi Anh gọi Bác ba lần, Lòng anh như thấy được gần Bác thêm, Anh ...
Bài thơ Cái cầu: Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu, Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu, ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.