Bài thơ Cánh đồng quê em (Bùi Minh Huế)
Bài thơ Cánh đồng quê em: Bé theo mẹ ra đồng, Vầng dương lên rực đỏ, Muôn vàn kim cương ...
Bài thơ Cánh đồng quê em: Bé theo mẹ ra đồng, Vầng dương lên rực đỏ, Muôn vàn kim cương ...
Tí xíu, Bài thơ Tí xíu: Gọi là Tí Xíu, Mà chẳng bé đâu! Tí biết lấy rau, Mang về ...
Bài thơ Con cáo và tổ ong: Tổ ong lủng lẳng trên cành, Trong đầy mật nhộng, ngon lành lắm ...
Bài thơ Nghe thầy đọc thơ: Em nghe thầy đọc bao ngày, Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà, ...
Bài thơ Ngày khai trường: Sáng đầu thu trong xanh, Em mặc quần áo mới, Đi đón ngày khai trường, ...
Bài thơ Mùa thu của em: Mùa thu của em, Là vàng hoa cúc, Như nghìn con mắt, Mở nhìn ...
Bài thơ Nắng xuân hồng: Qua rét lạnh mùa đông, Xuân lại ấm nắng hồng, Ngàn cây vui hớn hở, ...
Bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ: Sao anh không về chơi thôn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên. ...
Bài thơ Đường làng: Ngày ngày đi ra trường, Em theo con đường làng. Hai bên cỏ xanh mượt, Giữa ...
Cái trống trường em, Bài thơ Cái trống trường em: Cái trống trường em, Mùa hè cũng nghỉ, Suốt ba ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.