Bài thơ Làng em buổi sáng (Tiếng chim hót)
Bài thơ Làng em buổi sáng (Tiếng chim hót): Tiếng chim hót, Ở trong vườn, Vườn xôn xao, Cành lá ...
Bài thơ Làng em buổi sáng (Tiếng chim hót): Tiếng chim hót, Ở trong vườn, Vườn xôn xao, Cành lá ...
Bài thơ Uống: Mẹ cho rau uống nước, Bằng cái bình tưới hoa, Trời cho lúa uống nước, Bằng cả ...
Bài thơ Gió: Gió cũng ngoan đáo để, Biết vâng lời mẹ yêu, Cứ sớm sớm chiều chiều, Giúp mẹ ...
Bài thơ Dây phơi (Dây phơi quần áo): Ban đêm nằm không, Ban ngày mang nặng, Quần áo giặt rồi, ...
Bài thơ Con cóc xấu xí (Dương Huy): Con cóc xấu xí, Da đen xù xì, Mắt lồi hòn bi, ...
Bài thơ Lá khóc: Buổi sáng ra thăm vườn, Thấy lá đẫm sương đêm, Bé băn khoăn hỏi mẹ: Mẹ ...
Bài thơ Sóng biển: Biển rộng mênh mông, Nước xanh thăm thẳm, Bao nhiêu cơn sóng, Ùa chạy lên bờ. ...
Bài thơ Sóng và bé: Lần đầu tiên gặp sóng, Bé sợ chạy giật lùi, Bây giờ bé đuổi sóng, ...
Bài thơ Sóng biển: Sóng kia không có tay, Rửa chân em sạch trắng, Về nhà ngồi ngắm chân, Em ...
Bài thơ Áo mưa: Trời mưa như trút nước, Con người vẫn khô ráo, Con hãy thương cái áo, Chịu ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.