Bài thơ Hỏi mẹ (Nguyễn Xuân Bồi) (SGK Tiếng Việt 1)
Bài thơ Hỏi mẹ: Ai quạt thành gió, Thổi mây ngang trời? Ai nhuộm mẹ ơi, Bầu trời xanh thế? ...
Bài thơ Hỏi mẹ: Ai quạt thành gió, Thổi mây ngang trời? Ai nhuộm mẹ ơi, Bầu trời xanh thế? ...
Bài thơ Đồng hồ quả lắc: Tích tắc tích tắc, Đồng hồ quả lắc, Kim ngắn chỉ giờ, Kim dài ...
Bài thơ Thì giờ: Tích tắc! Tích tắc! Kim ngắn chỉ giờ, Kim dài chỉ phút. Tích tắc! Tích tắc! ...
Bài thơ Đố ai: Đố ai đếm được, Có mấy ngôi sao, Hằng đêm lấp lánh, Trên nền trời cao. ...
Bài thơ Trống choai: Nắng mai đã thắp ngọn dừa, Gió nồm cũng đã đong đưa lá xoài, Vậy mà ...
Đồng dao Cục ta cục tác, Bài thơ Cục ta cục tác: Cục ta cục tác, Con diều hung ác, ...
Bài thơ Hoa nở: Hoa cà tim tím, Hoa huệ trắng tinh, Hoa nhài xinh xinh, Đua nhau cùng nở
Bài thơ Đi thăm người bệnh: Vào bệnh viện, Thăm người nhà, Bé lặng yên, Không cười đùa, Chúc người ...
Đồng dao Con gà cục tác lá chanh: Con gà cục tác lá chanh, Con lợn ủn ỉn mua hành ...
Bài thơ Gà mẹ và gà con: Cục ta, cục tác; Gà mẹ tìm mồi; Sáng sớm tinh mơ; Đến ...
© 2021 GoiY.vn.
© 2021 GoiY.vn.